🔥 Bài đăng hot nhất

Hạnh phúc của mẹ là nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày

Nuôi con, mẹ vẫn thường so sánh với các bạn cùng lứa để xem con trai mẹ phát triển như thế nào. Mẹ không dám mong con nhanh biết hơn cả. Chỉ cần con yêu luôn khỏe mạnh, phát triển đều đặn từng ngày là mẹ vui rồi. Cho dù nhiều khi con có chậm hơn bạn bè tý chút cũng không sao vì mẹ biết con trai mẹ là cậu bé luôn cố ý tỏ ra lề mề, lúc nào cũng thích thong thả, chậm rãi mà. Như khi ở trong bụng mẹ, đến ngày đến tháng cũng chưa chịu ra cứ phải để mẹ và mọi người phải sốt sắng, thúc giục mãi.

Mẹ nhớ khi con được khoảng 2 tháng, vào Facebook của dì Huyền thấy cu Bin đẻ sau con 2 ngày chụp ảnh cười toe toét liền thắc mắc với dì út của con sao Din nhà mình chưa biết cười nhỉ. Thế mà chỉ hai hôm sau, khi tắm cho con xong tự nhiên thấy con cười làm mẹ và dì không tin nổi vào mắt mình, nhìn nhau cười sung sướng. Đó là nụ cười đầu tiên của con, nó trong veo và đáng yêu biết mấy. Rồi con cũng biết reo, biết cười khanh khách khi ai đó chơi đùa cùng. Nụ cười của con xua đi hết mọi mệt mỏi, lo âu của cuộc sống hàng ngày. Bố mẹ có giận dỗi nhau chỉ cần nhìn thấy con cười là mọi ấm ức đều như tan biến.

Con cùng với nụ cười ngây thơ, trong trẻo ấy luôn làm cho gia đình bé nhỏ của chúng ta thực sự trở thành Tổ ấm, nơi đầy ắp tình yêu thương. Và hôm nay, con trai của mẹ đã bắt đầu biết ngồi, đánh dấu một sự trưởng thành, phát triển nữa của con. Rồi mai mốt sẽ là biết bò, biết đi, biết nói ... Hạnh phúc của mẹ là được thấy con lớn lên từng ngày.

Hạnh phúc của mẹ là nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày
0
2.6k
0 Bình luận
Mới đó thôi nhỉ mà Đỉn nhà mình đã 8 tháng rồi
9 năm trước
Thích
Trả lời
8 tháng rồi.
9 năm trước
Thích
Trả lời
Nhanh quá m nhỉ?
9 năm trước
Thích
Trả lời
Con mẹ đã 8t rồi
9 năm trước
Thích
Trả lời
Mẹ vui lắm nà
9 năm trước
Thích
Trả lời
Con đã biết thêm nhiều trò mới.
9 năm trước
Thích
Trả lời
Yeu yeu
9 năm trước
Thích
Trả lời
Cảm ơn mự nà
9 năm trước
Thích
Trả lời
Love love
9 năm trước
Thích
Trả lời
Mình không mong con mình nổi bật hơn so với các bé khác, nhiều khi mọi người khen con nhiều quá cũng lo lo. Chỉ cần con phát triển đều đặn, đáng ghét một tý là được các mẹ nhỉ?
10 năm trước
Thích
Trả lời
Yêu con nhất trần đời
9 năm trước
Thích
Trả lời
Con minh cung giong con cua me Moon
10 năm trước
Thích
Trả lời
Hii
9 năm trước
Thích
Trả lời
Hii!
9 năm trước
Thích
Trả lời
mình k có thời gian chăm sóc nhiều cho bé nên biết lật hay bò cũng chậm hơn ng ta, được cái giỡn thì cười to lắm, giòn giã luôn mà khóc thì thôi rồi cả làng phải bỏ chạy đó !
10 năm trước
Thích
Trả lời
Rồi dần dần con cũng biết cả thôi
9 năm trước
Thích
Trả lời
Chậm mà chắc đó chứ Mẹ Moon nhỉ?
10 năm trước
Thích
Trả lời
Cung qua me be nha
10 năm trước
Thích
Trả lời
Cảm ơn mẹ!
10 năm trước
Thích
Trả lời
Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người mẹ đấy
10 năm trước
Thích
Trả lời
Bố mẹ nào mà chẳng yêu con, chẳng thấy con mình là nhất mẹ nó nhỉ?
10 năm trước
Thích
Trả lời
Yêu thế !!
10 năm trước
Thích
Trả lời
Cảm ơn mẹ!
9 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!