của bé
hôm nay là ngày thứ năm mẹ con mình bắt đầu chiến dịch cai sữa. đêm con vẫn khóc nhưng mẹ hi vọng con sẽ làm được
Đợt này nghỉ lễ 4 ngày nên mẹ quyết định cai sữa cho con. chiều thứ 6 đi làm về mẹ đã tranh thủ mua thuốc mắc cỡ. Sáng thứ bảy khi con đòi bú mẹ lấy thuốc bôi vào con nhìn thấy khóc toán lên nói mẹ rửa đi, mẹ nói mẹ đau lắm không rửa được. con định đưa miệng vào ti, nhưng ngửi có mùi đắng con chỉ nhìn nó mà cười thôi. con không bú nữa chạy đi chơi, một lúc con lại chạy vào con nói mẹ lấy nước sôi rửa cho sạch đi. mẹ bảo mẹ rửa rồi con ti đắng quá lại nhả ra, con dẫn mẹ ra nói mẹ cho tí xíu bú đi, ý của con là để em mút hết cái đắng đi. rồi con bú mẹ không chịu thế là con lại thôi, con quay sang hỏi mẹ ” mẹ có thương con không?”. câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng ở cái tuổi của con mà hỏi được câu đó làm mẹ bất ngờ, mẹ ôm con vào lòng thơm lên má con tất nhiên là mẹ yêu con gái của mẹ rồi thế là cả ngày con không đòi bú nữa, tới tối con cũng không bú, con ngủ rất ngoan. mẹ tưởng thế là ổn ai ngờ tối hôm sau con khóc cả đêm, khóc mệt rồi lại ngủ đêm hôm qua là đêm thứ tư rồi con vẫn khóc mẹ không cho con ti ngực mẹ cũng căng đau nhức nhưng mẹ ráng chịu đựng. con bực mẹ con cứ lăn người trên ngực mẹ cho mẹ đau, nhưng mẹ thương con nên mẹ không đánh cũng không la con. mẹ biết con đang trải qua thời kỳ khó khăn nhất, mẹ xót con định cho con bú nhưng bà nội không cho. nhìn con khóc mà tội quá. Con gái của mẹ ráng mấy bữa nữa là sẽ quên thôi.cố lên con nhé.
-
Cách làm tan mỡ trong ống cống thoát nước
Cách làm tan mỡ trong ống cống thoát nước -
Tinh Dầu Smooth Perfecting đặc trị rạn...
Rạn Da sau sinh là một trong những ám ảnh kinh hoàng nhất sau khi sinh con. Nhiều chị rạn nhiều đến mức suýt trầm... -
5 "tuyệt chiêu" khi trẻ sơ sinh bị nấc cụt
Đã bao nhiêu lần bạn cố gắng chấm dứt cơn nấc cụt đáng ghét đang "quấy rầy" em bé nhưng không thành công? Hãy thử 1...
-
Lạ: Mổ bắt thai nhi ở tháng thứ 7, phẫu...Một bà mẹ người Anh mang thai tháng thứ 7 được các bác sĩ phẫu thuật lấy...
-
Jessica Simpson và những sự cố dở khóc...Jessica Simpson mang thai lần 3 ở tuổi 38 và đối diện với nguy cơ tăng cân...
-
Đạo diễn Đức Thịnh đón vợ con xuất viện...Trong khi những lùm xùm xung quanh bộ phim "Trạng Quỳnh" chưa hạ nhiệt, hôm...
-
Nam diễn viên Pretty Woman có con ở...Hôm 11-2 vừa qua, Tờ Hello đưa tin, tài tử Richard Gere và Alejandra Silva...
-
Ca sĩ Hải Băng mang bầu lần 3, đối diện...Vào tháng 7-2018, một thông tin bất ngờ đến với mọi người: Nữ ca sĩ Hải Băng...
Mẹ Kem
Đêm con khóc mẹ bảo bố, hay bà bế nhé, mẹ đừng bế con ngửi hơi sữa lại khó cai mẹ ạ.
mẹ xí muội
bé chỉ khóc đuổi mẹ ra thôi chứ không đòi ti nữa mẹ ơi. nhưng mà tội kinh khủng, nhìn con vật vả thương con quá chừng luôn.
Mẹ Kem
Mỗi lần mẹ Kem đi làm về, không nhắc ti thì thôi. Nếu nhắc ti ti là chạy đến hự hự khóc rồi vạch áo mẹ lên. Lúc đó mẹ Kem cũng thương rồi mẹ ạ.
mẹ xí muội
Đó là Chưa biết nói đó mẹ. Biết nói rồi cứ theo "bú miếng, thêm lắm"
Mẹ Kem
hiii. Lúc đó biết nói rồi thì sẽ không thương nữa. hiii.
mẹ xí muội
thương hơn đấy mẹ ak. cứ đi theo " bú miếng, một chút thôi mẹ, tội lắm" đố mẹ kìm lòng không cho bú ấy.
Mẹ Ớt
thương xí muội quá nhỉ mẹ, vài tháng nữa ớt cũng 2 tuổi thì mình cũng cai sữa cho con thôi
mẹ xí muội
thương những cũng phải cai thôi mẹ.
Mẹ Kem
Đúng rồi phải cai thì con ăn uống mới tốt hơn được mẹ ơi mà mẹ cũng làm việc đượcc hứ.
Mẹ Kem
Xí muội hỏi được câu hỏi yêu thế chứ. Nhưng cũng thương con không được ti mẹ bứt rứt. Thương mẹ vì sữa làm căng tức bầu ngực. Bạn Kem cũng còn vài tháng nữa mẹ cũng phải cai sữa rồi. Thương. Và cũng lo.
mẹ xí muội
tội lắm mẹ. con không ti được cứ giở áo mẹ lên dụi đầu vào, thương lắm.
Mẹ Kem
Mẹ Kem nghĩ cũng thấy thương rồi. Nỗi lòng người mẹ.
mẹ xí muội
Mẹ kem làm sữa mất dần đi cai sẽ đỡ căng tức. Mấy bữa mình quên mất,giờ đau lắm.
Mẹ Kem
Mẹ Kem cũng ít sữa dần rồi mẹ ạ. nên cả ngày Kem có không ti cũng không căng tức mấy mẹ ơi. Ít nghe thấy sữa về hẳn.
mẹ xí muội
thế ak. tớ thì sữa vẫn nhiều nên căng tức kinh khủng, lại thêm con nghịch cứ dụi vào chỗ đau của mẹ rồi bảo mẹ " mẹ khóc đi". hic
Mẹ Kem
Cho con ti ngực lúc nào cũng đau nếu chạm vào nhỉ. Đầu tiên mẹ Kem không hiểu cứ tưởng mình bị làm sao cơ.
Mẹ Ớt
xí muội bữa nay được bao nhiêu tháng tuổi rồi mà mẹ cai sữa cho con vậy
mẹ xí muội
2 tuổi rồi mẹ ơi. không định cai cho con nhưng tớ hay phải uống thuốc nên phải cai thôi. khóc tội lắm mẹ ớt ơi.
Mẹ Kem
Mẹ Xí muội uống thuốc gì đấy. Mẹ bị sao à mẹ ơi.
mẹ xí muội
tớ bị viêm xoang với bị thận đa nang nên uống thuốc liên tục ak.
Mẹ Kem
Khổ mẹ quá. Thế mẹ cai sữa rồi uống thuốc cho khỏe mẹ nhé.
mẹ xí muội
hi. cảm ơn mẹ kem nhé.
Mẹ Ớt
2 tuổi rồi thì cai cho bạn ấy được rồi mẹ nhỉ, vậy là mẹ cũng hoàn thành chỉ tiêu cho con bú đủ 2 năm đầu đời rồi đó
mẹ xí muội
bữa nay ngoan rồi mẹ, tối không khóc nữa.