của bé
Nhà nội là nhà của con. Nhà ngoại là nhà của mẹ. Nhà ngoại cũng là nhà con thế nên con nhớ lắm. 3 tuần xa nhà ngoại mà con vẫn nhớ chỗ để quần áo của mình cơ. Con trai của mẹ giỏi quá.
Mẹ xin cho con về ngoại.
3 tuần rồi con chưa về ông ngoại. Ông đau nên từ nằm một chỗ giờ khá hơn nên ông có thể ngồi dậy được. Ông nhớ cháu. Mà mẹ thì bận chưa cho con về với ông được.
Cửa hàng mở ra bán được 1 tuần dần đi vào ổn định. Mẹ muốn cho con về với ông vừa động viên ông, vừa giúp ông bớt buồn và nghĩ ngợi. Thế nhưng…
Bà nội và ông nội con hình như không muốn mẹ về thì phải. Bà lại lấy cớ cửa hàng để mẹ không về. Lần nào mẹ con mình về ngoại bà cũng có cớ để bảo mẹ con mình ở nhà. Nhưng có bao giờ mẹ con mình ở nhà đâu. Việc đi cứ phải đi chứ.
Bố bảo mẹ kiếm lý do ra để đi cho nó danh chính ngôn thuận. Ông bà nội con cũng không ý kiến gì được. Nhưng mẹ không thể nói dối. Nói dối xong lòng mẹ áy náy không yên. Mẹ chỉ có thể nói thật. Nhưng mẹ không thể nói với ông bà nội con là ông ngoại đang đau. Vì ông bà ngoại không muốn nên mẹ đành câm lặng và đi thôi.
Con về nhà ông bà ngoại, con ngoan lắm. MỌi sinh hoạt của con lại về quỹ đạo ban đầu. Không bị đảo lộn.
Con nhớ rất lâu và con không còn lạ nhà ông bà ngoại nữa. Vào đến nơi, bà cởi quần dài của con ra. Con chạy luôn vào buồng ông bà, đến cái vali bên cạnh giường ông, con lấy quần cộc ra bà mặc cho con. Đúng là nhà mình con nhỉ. Nhà nội là nhà của con. Nhà ngoại là nhà của mẹ. Nhà ngoại cũng là nhà con thế nên con nhớ lắm. 3 tuần xa nhà ngoại mà con vẫn nhớ chỗ để quần áo của mình cơ. Con trai của mẹ giỏi quá.
Về nhà ngoại 9h con lên đi ngủ. Con ngủ ngoan lắm vì hôm qua mát trời mà. Lúc mẹ đi làm thì con đang ti sữa bà ngoại pha. Yêu con lắm thôi. Thương con lắm thôi.
-
5 CÂU NÓI GIÚP CON CÁI THÀNH CÔNG TRONG...
Từ lúc nhỏ nếu con cái được tiếp xúc những môi trường, câu nói tích cực thì khi trưởng thành chúng sẽ trở nên thông... -
10 CÂU NÓI CẦN TRÁNH KHI NÓI VỚI CON CÁI
Từ đầu năm đến giờ các bậc cha mẹ đã nói gì khiến con cái bị tổn thương chưa? Có lẽ là cũng có nhưng chúng ta lại... -
Thanh xuân của mẹ trôi qua một cách lặng lẽ
Có lẽ cần phải trải qua hết tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết...
-
Công chúng Anh chỉ trích thời trang bầu...Thời trang bầu của Meghan Markle rất tôn dáng, sang trọng và tinh tế. Tuy...
-
Con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines...Marian Rivera và tài tử Dingdong Dantes đã tổ chức tiệc đón chào đứa con thứ...
-
Trịnh Gia Dĩnh và vợ hoa hậu vừa đón...Trang On đưa tin vào ngày 15-2 vừa qua, diễn viên Trịnh Gia Dĩnh có con trai...
-
Phát hiện một ca sinh 7 hiếm gặp ở IraqTheo Healthmedicinet, đây là trường hợp sinh 7 đầu tiên vừa xảy ra tại Bệnh...
-
Lạ: Mổ bắt thai nhi ở tháng thứ 7, phẫu...Một bà mẹ người Anh mang thai tháng thứ 7 được các bác sĩ phẫu thuật lấy...
Mẹ RuBy
nhà nhoại là nhà của mẹ, kết cái ni của mom
Mẹ Ớt
con trai kem của mẹ giỏi nhỉ, 3 tuần rồi mà vẫn còn nhớ chỗ luôn.
Mẹ Kem
Mẹ vui khi con không lạ nhà ngoại mẹ Ớt ạ.
mẹ xí muội
không đâu bằng nhà mình mẹ nhỉ.
Mẹ Kem
ĐÚng rồi mẹ ơi, không đâu bằng nhà mình mẹ ạ. Nhà mình là nhất. Nhà mình mình yêul