của bé
HI vọng con trai của mẹ nhanh khỏi ốm. Con trai nhé. Khỏi để còn về với ông bà ngoại chứ. Mẹ yêu con!
Mấy hôm nay, trời trở lạnh. Con trai của mẹ lại ốm. Ban đầu là nước mũi con chảy ra. Sau rồi con ho. Ho đờm. Và giờ con thở khò khè khò khè. Con mệt ăn không nhiều nên càng mệt. Chưa bao giờ thấy con ngồi im được như lúc nào. Con chả thèm chơi gì. Con cũng không muốn nghịch gì. Sự hiếu động hàng ngày của con không còn nữa.
Con không chơi, không nghịch ngược lại con thích được bế hơn. Con thích nằm trên ghế mà nghe nhạc hơn. Nghe hơi thở của con mẹ cũng thấy mệt con trai ạ.
Sáng nay, bố với bà kêu cho con đi khám ở viện. Mẹ tìm mãi cái thẻ bảo hiểm y tế cho con mà không thấy. Không nhớ là bố hay mẹ hay bà để đâu cho con. Sáng mẹ lục mất mấy lần mà không thấy gì cả.
Mỗi chiều đi làm về thì nhiệm vụ của mẹ là bế con. Có lẽ cũng chỉ có mẹ mới ép được con ăn tí thôi. Ngoài ra chẳng ai ép được con ăn cả. Vậy nên cứ tối về, bà lại bảo mẹ ôm con để bà nấu cơm. Mẹ ôm con một lúc thì đưa con cho ông hoặc bố bế con, mẹ đi nấu cháo và cho con ăn. Dù sao cũng phải nhét cái gì đó vào bụng con nếu không con sẽ mệt. Cả ngày không được hạt cháo nào con sẽ mệt lắm đấy, con trai ạ.
Cho đến khi con 1 tuổi, số lần con ốm ít ỏi vô cùng hình như không lần nào thì phải. Thế nhưng, tại sao từ 1 tuổi trở đi mà con hay ốm thế. Cứ thời tiết thay đổi là con lại ốm, lại ho. Con lại phải uống thuốc thậm chí là kháng sinh nặng.
Con ốm đồng nghĩa với việc đêm mẹ cũng không được ngủ ngon giấc. Đêm con cứ ọ ọe. Đêm mẹ phải tỉnh cho con ti. Sáng dậy đi làm mẹ lại vật vờ, mệt mỏi vô cùng.
HI vọng con trai của mẹ nhanh khỏi ốm. Con trai nhé.
Khỏi để còn về với ông bà ngoại chứ. Mẹ yêu con!
-
Mẹ hãy cẩn trọng với "Tăng huyết áp...
Theo thống kê, có đến khoảng 6% trường hợp phụ nữ mang thai mắc phải căn bệnh này. Tăng huyết áp vẫn là nguyên nhân... -
Người mẹ hiện đại dạy con bằng câu nói...
Các bà mẹ hiện đại không thể bỏ qua cuốn sách “ Con nghĩ đi mẹ không biết” như một cuốn cẩm nang nuôi dạy con của... -
Chất lượng phòng khám đa khoa Đại Tín...
Review đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa Đại Tín có tốt không tại địa chỉ 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu...
Xuân Hòa
Chúc con trai mau khỏe nha con trai.
Băng Băng
Chúc con mau khỏe nhé.
Bùi Thảo
Kem ơi mau khỏe nhé cho mẹ đỡ mệt, vất vả.
Băng Băng
con ốm mẹ là người mệt nhất.
nguyễn thị thoan
kem lại bệnh hả mẹ, tội nghiệp kem quá đi thôi, con mà bệnh là mẹ cũng mệt mỏi lắm đây
Bùi Thảo
Con mà khóc đêm không cho ngủ là hôm sau oải lắm mẹ nhỉ.
Băng Băng
Mỗi lần con ốm. Đi làm mẹ gà gật như con nghiện ấy.
nguyễn lan
thương kem quá, chúc kem mau khỏi bệnh nha
nguyễn thị thoan
đúng rồi mong kem mau khỏi bệnh nha
hồng ánh
sao mẹ kem không cho con đi khám tư đi, không thấy thẻ bảo hiểm thì cứ cho con đi khám tư vừa nhanh vừa tiện đỡ mệt con và mẹ
nguyễn lan
đúng rồi đó , nhà mình con bị bệnh từ nhỏ đến giờ toàn cho khám tư thôi chưa 1 lần dùng đến bảo hiểm bao giờ
nguyễn thị thoan
mẹ kem cho co đi khám tư đi cho nhanh, khỏi cần tìm thẻ, ớt nhà mình cũng toàn đi khám tư thôi
Bùi Thảo
Thật nhỉ, bà với bố Kem cẩn thận quá. Khám tư có phải nhanh hơn không.
Băng Băng
Mẹ Kem đi làm mà các mẹ ơi.
Hoàng An
Giờ không hiểu sao lại thế, giữ gìn các con cẩn thận mà cứ ốm cứ đau. Chán thật.
hồng ánh
cũng có thể thời tiết đang thay đổi chuyển mùa nên các con bị vậy đó mẹ ơi
nguyễn thị thoan
mẹ hồng ánh nói đúng đó, thời tiết dạo này khó chịu quá, ớt nhà mình cũng cứ bệnh hoài
Bùi Thảo
Thời tiết độc quá cơ ấy.