của bé
Ai mới nhìn thấy con mẹ mà bảo con gái mẹ hiền thì người đó bị cái mẹt của con đánh lừa rồi đó! Cái mẹt này vừa lì lại vừa nghịch ngợm và hiếu động lắm các mẹ à.
Người ta nói điếc không sợ súng , câu nói đó rất chi là đúng, con gái mẹ cũng thế. Hôm qua bố mua cho 2 mẹ con 1 kg tôm tích về ăn vì lâu lâu mới gặp được mẻ tôm ngon và còn sống nguyên chứ bình thường phải vào đúng mùa tôm tích thì mới hay mua được tôm tươi ngon như này thôi. Thấy mẹ đổ tôm ra nồi để luộc thấy tôm búng nhảy loại xạ con thích quá cứ đòi mẹ cho xem mới chịu, không cho con chơi là con gào ầm lên. Mẹ thấy vậy nên cho con chơi 1 chút cho bớt tính tò mò đi, mẹ chỉ tính cho con nhìn chúng nhảy múa loạn xạ 1 chút thì con sẽ chán, ai dè nhìn 1 xíu con lân la tới gần thò tay vào nghịch còn đưa cả lên mặt nữa chứ. Mẹ hết hồn chỉ sợ con tôm búng càng sắt nhọn kia vào mặt con thì nguy, có lần bố không để ý cầm vào bị nó búng cho chảy máu tay rồi đó.
Chơi trò ngu mà lì nó mà búng cho cái vào mặt thì xấu gái luôn đó con gái à!
-
BỆNH CHẮP LẸO
CHẮP là tình trạng sưng phù mi mắt do tắc nghẽn tuyến dầu (tuyến Meibomilus) trên mi mắt. LẸO là tình trạng nhiễm... -
Sốt phát ban ở trẻ cần kiêng ăn gì?
Sốt phát ban ở trẻ là bệnh do virus gây nên khiến cơ thể bé khó chịu, sốt và nổi các ban đỏ khắp cơ thể. Trẻ em là... -
Trẻ bị đi ngoài nhiều lần trong ngày có...
Khi thấy trẻ bị đi ngoài nhiều lần trong ngày, mẹ vô cùng lo lắng không biết bé có phải đang bị tiêu chảy hay không?...
Kim Thoa Bui Thi
tôm này bao nhiêu 1kg vậy mẹ ?
Mẹ Ớt
cũng tùy theo loại mẹ thoa ơi, con này nhỏ thì chỉ có 170 nghìn 1 ký, loại to hơn thì 300, có loại siêu bực to như cái bắp tay thì 900 1 ký mẹ thoa à
Kim Thoa Bui Thi
chỗ mình có tôm này mà con không to thế này nên chả bao giờ ăn nó
Mẹ Ớt
tôm loại nhỏ thì họ thường bán theo mớ mẹ à, 1 mớ to đùng có mấy chục ngàn về giã hoặc xay ra nấu canh, con này cũng hơi to 1 chút thì luộc lên gỡ lấy thịt ăn chơi
Kim Thoa Bui Thi
bố cưng hai mẹ con quá trời luôn nè
Mẹ Ớt
cảm ơn mẹ thoa nhiều nha, được cái bố ớt khoái chăm và vỗ béo cho 2 mẹ con lắm, mỗi tội vào hết mẹ, mẹ cháu cũng hơi rầu
Kim Thoa Bui Thi
2 mẹ con ăn hết mẻ tôm này thi no say luôn nhé
Mẹ Ớt
2 mẹ con ăn cố mãi mà không hết còn khoảng hơn chục con bố cháu gỡ bỏ ra cất tủ lạnh sáng hôm sau nấu đồ ăn sáng nè, tiết kiệm ghê..^_^
Kim Thoa Bui Thi
iu chưa cầm tôm lên ngửi hả con
Mẹ Ớt
con tưởng ăn được định đưa vào miệng ăn đó cô, mẹ cháu mắng mới chịu thả con tôm xuống đó
Khánh Linh
chỗ mình không gọi là tôm tích mà gọi là con bề bề mẹ ớt à, nghe tôm tích vui tai ghê
Kim Thoa Bui Thi
mẹ Khánh LInh quê ở đâu mà gọi ngộ vầy kìa
Mẹ Ớt
hi hi.... mỗi nơi có 1 tên gọi khác nhau các mẹ nhỉ
diệu hoa
trời con gái có vẻ không biết sợ mẹ ớt nhỉ, con tôm này còn sống nó khỏe lắm mẹ, cẩn thận không chảy máu đó
Kim Thoa Bui Thi
con nít chưa biết thế nào nên chả sợ gì hết nè
Mẹ Ớt
mẹ thoa nói đúng đó, trẻ con mà, tầm này chưa biết gì đâu mẹ còn dại lắm cơ
kt_pham
Mình chưa ăn con tôm này bao giờ,không ngờ nó có nhiều tên gọi như thế này
diệu hoa
mẹ phạm ở tỉnh nào vậy mà lại không biết con tôm này vậy?
kt_pham
Mình ở quảng bình mẹ ạ, có lẽ vùng mình không có loại tôm này hay sao ấy,không thấy người ta bán
Mẹ Ớt
vậy hả mẹ, chắc chỗ mẹ không có rồi, hồi bầu ớt mình nghén chỉ ăn được mỗi tôm này thôi, tôm sú rồi các loại tôm cua, ghẹ gì nhìn là sợ rồi
kt_pham
Con gái dạn quá cơ,cầm con tôm cho lên miệng nữa kìa
Khánh Linh
công nhận bạn ấy đưa cả lên miệng kìa, con gái mà không sợ nhỉ
Mẹ Ớt
chắc tại bạn ấy còn bé quá chưa biết sợ thôi các mẹ à, khi nào bị tôm búng cho đau 1 hoặc 2 lần thì mới sợ
Mẹ Kem
Giờ biết thêm một tên nữa là Tôm tích.
Mẹ Ớt
trong nam họ hay gọi là con tôm tích mẹ kem à, đúng là mỗi vùng miền đều có tên gọi khác nhau mẹ nhỉ
Mẹ Kem
Ngôn ngữ Việt phong phú và đa dạng mẹ nhỉ.
Khánh Linh
đúng đó giờ mình mới biết cái tên tôm tích đó, ngôn ngữ việt nam vô cùng phong phú đa dạng
Kim Thoa Bui Thi
quê mẹ Kem gọi là tôm gì ?