của bé
Tôi đã và đang làm mẹ. Nhưng bài dự thi dưới đây không phải là của tôi, mà là của một người em gái. Cơ địa em...
Tôi đã và đang làm mẹ. Nhưng bài dự thi dưới đây không phải là của tôi, mà là của một người em gái.
Cơ địa em khó mang thai nên em phải thụ tinh nhân tạo. Ban đầu là đậu 2 phôi, nhưng chỉ còn có 1, 1 hy vọng duy nhất. Khi thai được 3 tháng em bị thai yếu, 6 tháng đường máu cao, 7 tháng bác sĩ bảo nguy cơ não úng thủy, bác sĩ phải chích thuốc dưỡng phổi cho bé vì sợ sinh non. Những ngày em lấy máu để xét nghiệm, ven không lấy được, tay em bầm tím hết cả lên, ngày em chích liền mấy mũi trợ phổi cho bé mông em nhứt cả tới bắp đùi đi không được, nằm cũng không xong. Cận ngày sinh, bác sĩ chỉ định mổ, một hôm em đau dữ dội, bác sĩ cho mổ lấy thai nhưng không ngờ lại trùng với đau do viêm ruột thừa, trong 1 ngày em mổ tận 2 lần mổ hở. Sau sinh 3 ngày em vẫn chưa gặp con do 2 mẹ con không cùng bệnh viện. Nhìn tấm ảnh này của con em, chị chỉ thấy ở em một người mẹ dũng cảm.
-
BỆNH CHẮP LẸO
CHẮP là tình trạng sưng phù mi mắt do tắc nghẽn tuyến dầu (tuyến Meibomilus) trên mi mắt. LẸO là tình trạng nhiễm... -
Sốt phát ban ở trẻ cần kiêng ăn gì?
Sốt phát ban ở trẻ là bệnh do virus gây nên khiến cơ thể bé khó chịu, sốt và nổi các ban đỏ khắp cơ thể. Trẻ em là... -
Trẻ bị đi ngoài nhiều lần trong ngày có...
Khi thấy trẻ bị đi ngoài nhiều lần trong ngày, mẹ vô cùng lo lắng không biết bé có phải đang bị tiêu chảy hay không?...
Trần Nhật Linh
Chúc mẹ may mắn rinh quà nhé
Mẹ Bin Bo
Mọi biến cố rồi cũng qua đi, em đúng là người mẹ dũng cảm, cố lên nha em
Đàm Bảo Ngọc
Đúng là người mẹ dũng cảm, chúc cho em và bé có nhiều sức khỏe
Mẹ Bin Bo
Mong mẹ sớm được gặp con em nhỉ
Nắng Mùa Thu
Làm mẹ ai cũng sẽ trở nên dũng cảm như thế, chúc em mau khỏe nhé
Mẹ Bin Bo
Bản năng của người mẹ là thế phải không mom