của bé
Mẹ không ngờ bạn ớt lại mê đi học đến như vậy đó.
Ngày hôm qua là chủ nhật nên ớt nghỉ ở nhà với mẹ, ở nhà với mẹ 1 ngày mà mẹ vất vả với con quá à. Vì con bệnh chưa khỏi con khó chịu nên nhõng nhẽo mẹ vô cùng. Cả 1 ngày vất vả vật lộn với con đến lúc chuẩn bị cho con đi ngủ thì con bắt đầu lăn đùng ra ăn vạ đòi mang cặp đi học. Mới có nghỉ học 1 ngày mà con đã làm như nghỉ học cả tuần ấy, cứ nằng nặc đòi mẹ cho đi học. Mặc dù mẹ đã giải thích đủ kiểu, giờ đêm rồi con đi ngủ sáng mai dậy rồi đi học, giờ các bạn ngủ hết rồi, cô cũng ngủ không có ở trường,…… mẹ mở cả camera cho con xem lớp học không có ai, mà con vẫn nhất quyết đòi đi học. Cuối cùng bố phải đưa con đến trường, con thấy cửa khóa không có ai thì mới chịu đi về ngủ. Con cứ phát huy tinh thần thích đi học như này là mẹ vui rồi.
-
Cha mẹ tuyệt đối không được bỏ qua...
Khi mới sinh, cơ thể trẻ sơ sinh còn rất non yếu cho nên khi chăm sóc trẻ các mẹ cần hết sức lưu ý những vấn đề sau... -
CON BỊ VIÊM TAI GIỮA MÃI KHÔNG KHỎI THÌ...
Rất nhiều cha mẹ có con nhỏ khổ sở vì con bị viêm tai giữa (VTG). BVĐK Phương Đông nhận được không ít các câu hỏi từ... -
Khám sức khỏe tiền hôn nhân liệu có...
Các cặp đôi trước khi quyết định kết hôn tìm đến khám sức khỏe tiền hôn nhân thực sự không phải tất cả. Bởi trên...
Mẹ Titi
Bạn Ớt đi học chắc vui vui nên bạn ấy mới thích đi học thế chứ.
Hoàng An
Đi học vui mà, chơi là chủ yếu ấy chứ.
Bùi Thảo
Bạn ớt ngoan quá đấy các mẹ nhỉ.
Băng Băng
Con tớ dạo này lười học rồi.
nguyễn thị thoan
vâng bạn ớt nói chung đi học được các cô khen là ngoan không khóc nhè đòi mẹ, chứ có mấy bạn đi học trước ớt mà giờ vẫn cứ khóc nhè hoài
Hồng đào
con mà thích đi học như vậy là tốt rồi
Mẹ Titi
Có bạn chơi cùng, ăn cùng ngủ cùng thì còn gì bằng.
Hoàng An
Mỗi lần cho bạn bé đi học là mẹ lại nhàn rồi. Không phải mua chuộc dụ dỗ hí hí hí.
Băng Băng
Mấy hôm nay bạn bé nhà tớ cứ đi học là phải 1 bánh nabti hoặc 1 hộp sữa mới chịu đi.
nguyễn thị thoan
hix... ớt nhà mình cứ tối mẹ bảo mẹ cho ớt uống sữa là con lại bảo, "uống sữa ngủ đi học luôn nha" đáng yêu lắm cơ
hoàng lê kim
bố mẹ chiều ớt quá đó, con nhà mình mà như vậy là đánh đòn vào mông luôn
Hồng đào
nhà mẹ lê kim có vẻ quân phệt nhỉ
Mẹ Titi
Gần nhà nên chiều tí cũng được với cả có bố ở nhà. Chứ nếu có 2 mẹ con thì chắc chả cho đi được.
Hoàng An
Mình thuộc dạng nóng tính không biết có chiều được bạn ấy như mẹ thoan không.
Băng Băng
Bố mẹ chiều bạn ấy ghê cơ. Nhưng mà cái này thì chiều được nè. Vì nhà gần.
nguyễn thị thoan
2 vợ chồng mình cũng không chiều lắm nhưng tại mấy bữa đó ớt đang bệnh nên phải chiều thôi mọi người à, với lại được cái trường gần nhà thì mới chiều được chứ xa thì cũng chịu chết thôi
đặng tân
ôi bạn ớt ngoan quá nè, bị bệnh mà vẫn thích đi học nè
hoàng lê kim
thích đi học là điều tốt nhưng mà đang đêm bắt bố mẹ đưa đi học như vậy mà giải thích không nghe thì nên đánh đòn
Hồng đào
nói chung mẹ lê kim nói cũng có lý lắm
Mẹ Titi
Mùa này cho đi còn được chứ mai kia mùa đông đêm tối cho ra ngoài lạnh lại bệnh cho coi.
Hoàng An
Bé mới có 2 tuổi giải thích sao mà bé hiểu mẹ Kim. Bé đã biết gì đâu chứ. Hức.
nguyễn thị thoan
cũng may mình ở trong nam nên không có mùa đông mẹ ti ti à
Mẹ Titi
Bạn Ớt chăm ngoan học giỏi nhé để mẹ vui mừng.
nguyễn thị thoan
cảm ơn mẹi titi nhiều nha, mẹ cháu cũng chỉ mong cháu như vậy thôi
đặng tân
bạn ớt quá là ngoan như này mẹ thoan sướng nha
Mẹ Titi
Mẹ nào cũng mong con mình như thế hết mẹ Thoan ơi. Mẹ Titi cũng t hế mà.
Băng Băng
Bé Ơt đi học ngoan mẹ nhàn hết nấc rồi.
nguyễn thị thoan
đúng là bạn ấy đi học 1 cái mình cảm thấy nhàn hẳn đi các mẹ à
kiều em
con gái cứ phát huy tinh thần thích đi học như này nha con
Mẹ Titi
Ít bạn thích đi học như bạn ớt lắm á. Lớn lên bạn ấy vẫn thích học thì tốt quá.
nguyễn thị thoan
cháu thích đi học nên mẹ cháu yên tâm cho cháu đi học, đỡ phải lo lắng
đặng tân
đúng rồi đó, con nhà mình đi học khóc ròng cả tháng mới thôi nè
Mẹ Titi
Con đi học cứ vui vẻ thế này thì mẹ cũng yên tâm là môi trường học tập của con trong lành và an toàn.
Hoàng An
Bạn nào cũng thích đi học như bạn ớt thì có phải không.
mẹ cọp
chẳng bù cho con nhà mình toàn phải dụ đi học thôi mẹ ơi
kiều em
con mẹ không thích đi học sao, mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân đi
Mẹ Titi
Nhiều trẻ sợ cô nên sợ đi học ấy.
nguyễn thị thoan
mẹ kiều em nói đúng đó nếu con sợ đi học mẹ nên tìm hiểu rõ nguyên nhân xem con đến trường có bị cô đánh hay bị bạn đánh hay không?
đặng tân
con nhà mình tháng đầu tiên đi học con khóc suốt thôi, nhìn con thấy thương nhưng không biết làm cách nào
Mẹ Titi
Không hiểu sao các bé lại không thích đi học nhỉ. Bây giờ đi học thì chỉ chơi thôi mà.
Hoàng An
Nhiều bé đi học ví dụ như bị bạn bắt nạt hay bị cô đánh hoặc cũng có t hể các trò ở lớp không hấp dẫn bằng trò chôi điện tử ở nhà chẳng hạn...
hoàng mai
trời ơi bạn ớt mê đi học quá nè, mới nghỉ học có 1 ngày mà nhớ lớp học đến thế cơ à
mẹ cọp
chắc ở trên lớp có nhiều bạn chơi nên con thích đó mẹ
kiều em
đúng là đi học được gặp nhiều bạn lại được chơi vui mà
Mẹ Titi
Đi học ở lứa tuổi bạn ấy vui mờ. Nên bạn ấy thích đi học cũng phải thôi.
nguyễn thị thoan
thế nên mẹ cháu cũng hơi ngạc nhiên đó, lúc nào mà ở nhà, nói cái gì con cũng bảo là để đi học luôn không à
đặng tân
bạn ớt đáng yêu quá mẹ ơi
Hoàng An
Có khi nào con yêu lớp hơn nhà, yêu cô giáo hơn mẹ không ta.
mẹ xí muội
hihi. bố mẹ ớt cũng chiều quá cơ.
hoàng mai
công nhận là bố mẹ ớt chiều ớt quá đó, đêm rồi mà vẫn cho con đến trường
mẹ cọp
bố với mẹ chiều con thế hèn chi con ở nhà nhõng nhẽo mẹ mệt là đúng
kiều em
mẹ bầu nên trông ơt giờ mệt lắm nè
Mẹ Titi
Mẹ cho bạn ấy đi học thường xuyên vào bạn ấy vui mà mẹ đỡ mệt.
nguyễn thị thoan
tại cháu là cục vàng của bố cháu mà các mẹ ơi
đặng tân
ai mà chẳng thương con các mẹ nhỉ
Hoàng An
Ai cũng thương con mẹ ơi. bố mẹ nào cũng chiều con hết á.
mẹ cu Tin
Vậy là trường gần nhà hả mẹ Ớt ơi thì mới cho con đến trường được chứ hii. Bạn ớt chăm học quá đi thôi.
hoàng mai
mình cũng nghĩ giống mẹ cu tin
mẹ cọp
đúng rồi đó trường mà xa sao đưa bạn ấy đến trường được
kiều em
nhưng theo mình nghĩ lần sau mẹ nên cương quyết không nên cho con đến trường nữa chiều như này con sẽ hư đó
Mẹ Titi
Trường gần nhà thì coi như cho con đi bộ tí cũng được mẹ Kiều em ơi.
nguyễn thị thoan
hi hi... các mẹ nói chuẩn đó, trường học của cháu cách nhà có 10 tầng lầu thôi. Vì gần như vậy nên mới chiều cháu chứ trường xa thì chịu thôi. Chỉ việc đi ra thang máy bấm xuống tầng dưới là đến trường của cháu rồi
đặng tân
công nhận trường của bạn ớt gần nhà ghê, hèn chi bố mẹ bạn ấy chiều cho bạn ấy đến trường lúc đêm luôn
Hồng đào
thích thế trường học của bạn ớt gần nhà như này thì đi học chẳng sợ mưa nắng gì nhỉ
Mẹ Titi
Gần thế thì coi như cho bé đi hít thở không khí trong lành tí cũng được à.
Hoàng An
Nhà mẹ Ớt có điều kiện thế. Ở chung cư cơ. Mơ ước của tớ nè.