của bé
Ngàn lẻ chuyện chăm con!
Ngày hạ tháng năm, mẹ biết tin có giọt máu đào đỏ hỏn hình thành trong cơ thể. Hạnh phúc chen lấn bao nỗi niềm thổn thức không nguôi, cái bỡ ngỡ của trạng thái chuẩn bị được lên chức mẹ, ngọt ngào lắm con yêu! 42 tuần yêu thương, mẹ chăm chút cho bữa ăn, giấc ngủ con lành, mẹ dành thời gian bầu bạn cùng con mỗi tối, nói chuyện cho con nghe những điều mẹ đang nghĩ, mẹ mơ hồ nghĩ đên khuôn mặt con, mẹ háo hức ngày con chào đời, liệu con sẽ giống ai !
Rồi ngày đầu năm mới, mưa xuân lất phất rơi, cái lạnh tê tái lòng người và rồi tất cả như tan biến khi con chào đời. Nội ngoại nhà mình đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc đầu năm mới, bận bịu mà yêu thương từ ngày có con. Tháng ngày chăm bẵm con yêu, lo cho con bữa ăn, giấc ngủ, sợ nụ cười con tắt, mẹ từ bỏ công việc chỉ ở nhà chăm con, dành thời gian bên con. Rồi mỗi ngày, con ăn thìa bột đầu tiên, khi con bò, bước chân con ngập ngừng chẳng dám đi phía trước… Trên mỗi hành trình ấy, mẹ luôn bên con, ôm con và vỗ về. Một ngày, tiếng con gọi ” mẹ” , non nớt và yêu thương, nhẹ nhàng và tha thiết, đó là khi con mười sáu tháng! Hành trình nhọc nhằn của mẹ đã mỗi ngày tạo dựng thêm nhiều thành quả. Bây giờ khi gần bốn tuổi, tiếng gọi mẹ của con chẳng vấp ngã, chẵng ngỡ ngàng, chẳng e ấp nữa mà được gửi vào trong đó tình yêu và bao điều con muốn gửi trao. Con ôm tặng mẹ thật chặt khi mẹ đi làm về muộn rồi thủ thủ ” Mẹ có mệt không”, mỗi khi mẹ đi làm, con không quên bảo mẹ ” mẹ ơi, mẹ đi cẩn thận”, những hôm mẹ về muộn , con ôm mẹ và nói ” Mẹ ơi, con yêu mẹ quá”… Có lẽ chẳng hạnh phúc nào lớn hơn thế phải không con.
Mỗi ngày, con sẽ trưởng thành hơn, con sẽ rời xa vòng tay mẹ, sẽ bay đi thật xa nhưng mẹ tin rằng tình yêu con dành cho mẹ sẽ vẹn nguyên cùng năm tháng. Chỉ một niềm tin đó thôi, mẹ lấy đó làm động lực để cố gắng vì con. Mẹ yêu con, Bo bé bỏng!
-
Con mong ba về
Dạo này ba bận quá không về thăm con nên con giận ba luôn -
Tâm sự dành cho Con gái
Cảm ơn ông trời đã ban tặng cho mẹ 2 cô con gái, tuy nhiều lúc chăm 2 con mệt mỏi vô cùng nhưng khi nhìn các con... -
Mật cắt tóc máu
3 tháng 15 ngày mẹ với ba cắt tóc máu cho con
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Bi Rain chi mạnh để Kim Tae Hee được...Ngay sau khi sinh con gái đầu lòng, hai mẹ con Kim Tae Hee đã được ông xã Bi...
-
Chăm con hoàn hảo: Kế hoạch... rất khả thiCuộc sống càng bận rộn, mẹ càng ít có thời gian chăm sóc con cái hơn. Làm...
-
Trải nghiệm tiền sản "Dinh dưỡng thai...Buổi trải nghiệm tiền sản tháng 4 với chủ đề: "Dinh dưỡng thai kỳ" đã mang...
-
Chuyện ít ai ngờ, Tiến Dũng The Men đào...Chuyện sao Việt giữ bí mật chuyện bầu bí, sanh con ngày nay đã không còn...
-
Trên đời này có thứ tâm lý bầu tên "lo...Tâm lý bầu khi mang thai có thể đặt tên là "lo đủ thứ" chẳng hề sai. Nào lo...
Mẹ trân trọng giây phút bên con vì mẹ yêu con.
Mỗi ngày bên con là một ngày vui em ạ
Bé trai nhà chị trộm vía đẹp trai dễ thương ghê
Thank em gái nhé, hồi đó bạn hơi còi
Một ngày con lớn, một ngày con xa mẹ . Cứ nghĩ đến lúc đó mà thấy buồn
Chị cũng vậy đó em, nghĩ mà buồn
Chị em mình lấy chồng lãi mỗi đứa con nên mình yêu con còn hơn cả bản thân
Đúng rồi, yêu hơn cả bản thân
Con sốt con đau là mẹ đứng ngồi không yên, mất ăn mất ngủ
Mỗi khi con ốm là mẹ cũng liêu xiêu luôn
Chỉ cần nhìn thấy con vui vẻ mạnh khoẻ tươi cười là bao muộn phiền trong mẹ tan biến
Ngày nào con không cười là mẹ bất an
Dành thời gian trò chuyện cùng con làm tăng khả năng tiếp thu và giao tiếp của con đó chị ạ
Con chị hay thủ thỉ lắm
Lần đầu tiên nhìn thấy con, chắc không có mẹ nào không bật khóc
Em cũng sẽ có cảm giác đó nhanh thôi
9 tháng 10 ngày con lớn dần trong bụng mẹ, mẹ hạnh phúc biết bao
chị đúng 42 tuần con mới chịu ra đấy
Em cũng chào đón con vào tết năm nay đó chị ạ
Thế là con sn gần ku nhà chị rùi