của bé
Vậy là Bin chính thức có em rồi. Lên viết nhật ký bằng di động luôn cho hoành tráng. Khi nào lên máy tính chỉnh sửa lại sau hjjj
Chào mừng hạt vừng 4w của mẹ ! Vậy là bao nhiêu ngày trông đợi con đã về bên mẹ. Thật ra mẹ cũng là người khá lạc quan. Thế nhưng thời gian gần đây tình hình vô sinh thứ cấp phát triển rầm rộ cộng thêm tuổi của mẹ qua thời U30 nên mẹ cũng bị áp lực gây nên tình trạng mẹ lo lắng nhiều khi con chưa đến bên mẹ. Cảm ơn con của mẹ nhé ! Sự thật khi mẹ tham khảo bác sĩ thì các bác sĩ đều nói với mẹ rằng: Những bà mẹ đặt vòng tránh thai thì sau khi tháo vòng để cổ tử cung ổn đinh thì nhanh nhất là 3 đến 6 tháng. Nếu như mang thai lại ngay cũng gây nguy hiểm cho mẹ và con. Có lẻ con của mẹ là người biết chuyện rồi nên về với mẹ vào tháng thứ 4 sau khi mẹ tháo vòng. Một dấu hiệu của sự may mắn và hạnh phúc con nhỉ? Cảm ơn con yêu của mẹ. Bữa tiệc của cả nhà ăn cùng nhau, thật tình cờ như sự chào đón em của Bin, Anh Bin rất vui khi nghe có con trong bụng mẹ, anh Bin thắc mắc đủ thứ chuyện khuyến mẹ không thể nào trả lời nổi: – Mẹ ơi ! em bé trong bụng thế nào mà bụng mẹ còn nhỏ thế kia? bụng phải to thật to lên chứ? – mẹ mơi bảo con chỉ bằng hạt gạo thôi, nên bụng mẹ chưa to, thời gian dần trôi nó mới to lên được, như hồi mẹ mang anh Bin trong bụng mẹ vậy chứ sao? – Thế hồi mẹ đẻ Bin ở chổ nào, Bin chui vào váy mẹ, rồi chui vào bụng mẹ, mẹ có đau không? – Mẹ mới trả lời: sao mà con chui vào váy mẹ được. Con cũng như em bây giờ, lớn lên từng chút một trong bụng mẹ thôi ! như cây rau mẹ gieo ngooài kia, ban đầu là cái hạt, rồi nó mọc lên, ra 2- 3 lá, rồi thật nhiều lá, rồi thành cây … …. Thôi quá nhiều câu hỏi được hỏi trong bửa ăn, mà mẹ không thể nào giải đáp hết thắc mắc cho anh Bin của con được, hôm nào rảnh mẹ lại kể tiếp con nhé ! mẹ chỉ hi vọng con luôn khỏe mạnh theo mẹ thời gian, rồi sau này con ra đời giống như anh Bin của con hiện tại là mẹ vui lắm rồi ! Yêu con ! Một số hình cả nhà ăn tối cùng nhau, nhưng chỉ có ảnh mẹ và anh 2 con thôi, ba con là người chụp ảnh, với ba con ghét bị chụp ảnh lắm, nên chỉ toàn ảnh 2 mẹ con, dịp nào đặc biệt lắm mới có ba con thôi hihi ! nhưng năn nĩ gãy cả lưỡi, sau này con đừng giống ba khoản đó nghen ! 3 mẹ con mình sẽ chụp thật nhiều thật nhiều ảnh làm kỉ niệm con nhé ! Con nhìn xem anh 2 con tình cảm không? tương lai sẽ rất yêu thương con đó ! ( hình chụp ăn tối bằng di động nên không có rõ , nhưng không khí thật vui phải không con !) Thôi mẹ đi về nhà bà ngoại để chộp mã đây, mẹ sẽ thông báo cho ông bà biết và vui mừng hihi ! chắc mọi người sẽ vui lắm, ai cũng trông đợi con, là con thứ 2 nhưng mọi người mong đợi con còn hơn anh 2 của con đấy ! lớn lên đừng nói anh 2 ghen tỵ nha ! nhà mình là vậy, thương xuống nhiều hơn thương lên mà.
-
Thanh xuân của mẹ trôi qua một cách lặng lẽ
Có lẽ cần phải trải qua hết tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết... -
5 "tuyệt chiêu" khi trẻ sơ sinh bị nấc cụt
Đã bao nhiêu lần bạn cố gắng chấm dứt cơn nấc cụt đáng ghét đang "quấy rầy" em bé nhưng không thành công? Hãy thử 1... -
Con trai yêu của mẹ
Hạnh phúc
-
Con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines...Marian Rivera và tài tử Dingdong Dantes đã tổ chức tiệc đón chào đứa con thứ...
-
Trịnh Gia Dĩnh và vợ hoa hậu vừa đón...Trang On đưa tin vào ngày 15-2 vừa qua, diễn viên Trịnh Gia Dĩnh có con trai...
-
Phát hiện một ca sinh 7 hiếm gặp ở IraqTheo Healthmedicinet, đây là trường hợp sinh 7 đầu tiên vừa xảy ra tại Bệnh...
-
Lạ: Mổ bắt thai nhi ở tháng thứ 7, phẫu...Một bà mẹ người Anh mang thai tháng thứ 7 được các bác sĩ phẫu thuật lấy...
-
Jessica Simpson và những sự cố dở khóc...Jessica Simpson mang thai lần 3 ở tuổi 38 và đối diện với nguy cơ tăng cân...
Mẹ RuBy
Chúc mừng chị nha, mừng quá chị nhỉ? Em tính cuối năm nay có nhưng cũng đang lo đây, sợ có sớm hơn dự tính. Hiiiiiiiiii
Mẹ Ku Bin
cảm ơn nàng. quá mừng chứ lị hihi :) mẹ bin chỉ mong có thui ... hẻm cần theo sớm hay muộn chi cả hìhì !
Mẹ RuBy
hì, anh Bin lớn rồi mẹ sinh được nhờ lắm đây. Còn Ruby nhà em đang nhỏ xíu hà
Mẹ Ku Bin
hihi @ giờ thì tha hồ nhờ anh Bin rồi hihi. ảnh lớn rồi mà
Phạm Ngọc Ánh
Em cũng tính năm nay có thôi, vậy là phải 3-6 tháng sau khi tháo vòng ạ?
Mẹ Ku Bin
uh đúng rồi á, nếu có liền thì sẽ ảnh hưởng đến tử cung cả mẹ và bé nữa đó
Phạm Ngọc Ánh
Em đọc mà cũng lo này, em 30 rồi, vẫn đang dặt vòng ý, mà bảo lấy vòng ra cũng chưa có con ngay được á chị?
Mẹ Ku Bin
có nhiều người sau 1 đến 2 năm sau khi tháo vòng mới có, tùy vào cơ địa của mỗi người. mẹ bin thuộc tuýp nhanh đó, có mẹ mách là sau 3 tháng chưa có thì uống vitamin E vào sẽ nhanh có hơn. điều hòa tử cung đó nàng
Phạm Ngọc Ánh
Ôi chúc mừng chị nhé, vui và hạnh phúc lắm đúng không chị!
Mẹ Ku Bin
quá vui và hạnh phúc chứ nói nữa sao?
Loan Thanh
Dạo này em bận quá không thường xuyên vào Marry Baby vừa nghe tin Uyên Phạm báo vui mà em bất ngờ và mừng cho chị :)
Mẹ Ku Bin
híhsi cảm ơn Nàng, tin vui báo lên đây thôi chứ hẻm dám đưa lên FB hihi
Loan Thanh
Anh xã chắc vui lắm chị nhỉ? Chị thích kỳ này là công chúa hay hoàng tử hihi...
Mẹ Ku Bin
thích công chúa hơn cơ, nhưng mà dù là công chúa hay hoàng tử cũng đều vui hết á
Loan Thanh
Em cảm thấy mừng lây luôn với chị hihi..chúc mừng chị nha, chúc mừng Bin có em luôn nè.
Mẹ Ku Bin
cảm ơn mẹ nó, thích lắm luôn à
Lan Nguyễn
Chúc mừng gia đình chị nhé. Lại sắp có thêm thành viên mới rồi ạ
Mẹ Ku Bin
Cảm ơn Lan Nguyễn nhé ! niềm tui to to của gia đình đó ạ !