của bé
Lần đầu tiên, từ khi con xuất hiện trong cuộc đời mẹ, hôm nay mẹ mới viết những dòng nhật ký cùng con.
Con yêu !
Thật nhanh phải không con, giờ con đang ở tuần thứ 28 rồi đó, Mẹ đã được cảm nhận rõ sự tồn tại của một mầm sống nhỏ bé bên trong cơ thể mình, Hạnh phúc vẫn ngọt ngào, rung rinh không khác gì lần đầu mẹ mang thai anh Minh Trí.
Tuần thứ 27, con nặng 1025g.. Cục cưng của mẹ đã dài bằng một trái cà tím lớn rồi đó nha
Nếu một tháng trước mẹ lo lắng vì hiện tượng nhiều ối khi mang thai, thì tuần này mẹ đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì chứng dư ối đã biến mất. Mẹ được phép ăn trở lại những thực phẩm mình yêu thích rồi nè.Mẹ thật may mắn là cả hai lần mang thai đều không bị nghén, ăn thoải mái những thứ mình thích không như một số mẹ bầu khác. Mỗi lần mẹ uống sữa tươi không đường chắc con thích lắm phải không ? Mẹ thấy con quẫy đạp lục bục trong bụng mẹ. Mẹ cứ ngồi tưởng tưởng con đang tắm mình trong sữa đó con trai. Lần trước mẹ không uống được sữa bầu, sau này anh Minh Trí cũng không thích uống sữa bột, Mẹ hi vọng lần này mẹ thay thế sữa bầu bằng sữa tươi, con sinh ra sẽ thích uống sữa nhé.
Ngồi viết những dòng này, con như đang nhảy múa trong bụng mẹ , chẳng con đọc được suy nghĩ của mẹ, con cũng đang hạnh phúc, đang mong được lớn thật nhanh, thật nhanh để được mẹ ôm vào lòng đúng không. Ngày đó sẽ nhanh thôi mà. Mẹ con ta cùng đếm ngược lại thời gian nào, 12 tuần nữa mẹ sẽ ôm con trọn trong vòng tay.
-
PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA CỦA BÁC SĨ...
Phòng khám của bác sĩ Trương Thị Chánh chuyên thăm khám, tư vấn và điều trị các bệnh về phụ khoa và sinh sản -
Hoa 2020
hoa bán vào ngày tết -
BỆNH CHẮP LẸO
CHẮP là tình trạng sưng phù mi mắt do tắc nghẽn tuyến dầu (tuyến Meibomilus) trên mi mắt. LẸO là tình trạng nhiễm...
Trần Nhật Linh
mẹ mới được 27 tuần thôi à
Mẹ Bá Đức
trộm vía con thiên thần của mẹ Lan, ^^ cưng cưg nà
Hồng Ngân
Cảm xúc được mang trong mình một thiên thần nhỏ thật thiêng liêng phải không mẹ ơi
Mẹ Bá Đức
Dù là mang thai lần thứ 2, nhưng cảm xúc không thay đổi nhiều lắm so với mang thai đứa đầu đó mom
TRẦN MINH THÙY
Mong tin vui từ mẹ đó
Mẹ Bá Đức
hi ^^ các mẹ luôn muốn chúc phúc cho thiên thần nhỏ khỏe mạnh mom nhỉ
mỹ linh
Cục cưng của mẹ sắp ra đời rồi
Mẹ Bá Đức
chà còn xa mà, chưa đâu
Nguyễn liễu
Chuẩn bị làm mẹ rồi mom nhỉ?
Mẹ Bá Đức
làm mẹ 2 con đó mom ơi
Kim Đạt
Mẹ sắp chào đón thiên thần nhỏ ra đời rồi
Mẹ Bá Đức
chuẩn bị thêm 1 giặt tây phá nhà.,
Đỗ ngọc huyền
Thoải mái và ăn uống đầy đủ chuẩn bị chào đón thiên thần mẹ nhé
phương thanh
Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha
Mẹ Bá Đức
quan trọng nhất của mẹ bầu là tư tưởng thoải mái nhất có thể
trần thị hân
Chúc mẹ có thai kỳ khỏe mạnh nhé
Lan Nguyễn
Em cám ơn mẹ ạ, chúc mẹ có nhiều niền vui ở nơi đây