của bé
Cuộc sống không bao giờ như mong muốn.
20-10 chưa năm nào bình yên.
Mẹ về làm dâu nhà ông bà nội con còn 1 tháng nữa là tròn 3 năm thì hai năm nay 20-10 chưa năm nào bình yên cả. Mẹ thấy mệt mỏi vô cùng.
Bác con nói đúng mẹ con cái cách nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ của ông bà ngoại con nên những lời cục cằn, thô lỗ và to tiếng của ông nội con mẹ không chịu được.
Mẹ con quen cái cách sống lãng mạn một chút của nhân viên nhà nước chứ không quen cái cách làm bằng chết của ông nội con. Thế nên trong cuộc sống có nhiều cái bất hòa.
Mẹ mệt mỏi vô cùng. Mẹ chán nản vô cùng luôn.
Làm sao để mẹ thoát ra khỏi cảnh này. Ông con nói đúng nhà ông con tự bỏ tiền ra xây, 200 triệu của bố mẹ chả thấm vào đâu. Vẫn là nhà của ông bà nội con thôi. Mẹ cũng chỉ là đi ở nhờ thôi. Mẹ cũng là người ngoài thôi, thế nên mẹ thấy rồi. Ai cũng mắng mẹ có tiền nộp hết cho ông bà nội con giờ một đồng một cắc trong người không còn. Thế nên mẹ bê bát cơm là ăn bám ông bà nội con. Mẹ ở đó cũng ăn bám ông bà nội con. Mẹ làm gì cũng khiến ông bà nội con ngứa mắt. Mẹ mệt lắm với tư tưởng đó rồi.
Mẹ có lòng tự trọng của mẹ. Mẹ có cuộc sống của mẹ. Mẹ không thể để tình trạng này diễn ra được. Mẹ về nhà mẹ ở thôi. Tình yêu với bố con giờ cũng coi như hết rồi. Cuộc sống mà mệt mỏi vậy, thà mẹ một mình nuôi con cắn răng mà chịu đựng. Mẹ và bố chẳng có gì nhưng vì ông nội con nên xích mích nhiều lắm. Mẹ chán rồi con trai ạ.
Ông bà là tấm bình phong vô hình ngăn cản hạnh phúc của bố mẹ.
Mẹ không thể bỏ ông bà ngoại con.
Bố con thì không thể bỏ ông bà nội con.
Vậy nên bỏ mẹ cần phải bỏ nhau để cuộc sống dễ dàng hơn.
Vẫn biết chẳng ai yêu mẹ như bố. Vẫn biết chẳng ai yêu bố như mẹ. Nhưng mẹ sẵn sàng hi sinh tình cảm này để chọn cho mẹ một con đường khác con trai ạ. Mẹ hi sinh thôi, con trai ạ.
Cuộc sống không bao giờ như mong muốn.
-
5 CÂU NÓI GIÚP CON CÁI THÀNH CÔNG TRONG...
Từ lúc nhỏ nếu con cái được tiếp xúc những môi trường, câu nói tích cực thì khi trưởng thành chúng sẽ trở nên thông... -
10 CÂU NÓI CẦN TRÁNH KHI NÓI VỚI CON CÁI
Từ đầu năm đến giờ các bậc cha mẹ đã nói gì khiến con cái bị tổn thương chưa? Có lẽ là cũng có nhưng chúng ta lại... -
Thanh xuân của mẹ trôi qua một cách lặng lẽ
Có lẽ cần phải trải qua hết tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết...
-
Giới underground Hà Nội hội ngộ khoe...Trên trang cá nhân, Emily chia sẻ những hình ảnh vợ chồng cô họp mặt với rất...
-
Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5 người...Theo thông báo của Bộ LĐ-TB-XH về việc nghỉ lễ, tết năm 2019, người lao động...
-
Công chúng Anh chỉ trích thời trang bầu...Thời trang bầu của Meghan Markle rất tôn dáng, sang trọng và tinh tế. Tuy...
-
Đây là lý do, Lâm Khánh Chi quyết định...Hình ảnh cận mặt đáng yêu của quý tử đầu lòng nhà "mỹ nhân chuyển giới" Lâm...
-
Con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines...Marian Rivera và tài tử Dingdong Dantes đã tổ chức tiệc đón chào đứa con thứ...
Bùi Thảo
Mẹ oi suy xét kỹ trước khi đi đưa ra quyet định nha mẹ.
đặng tân
mẹ ơi tất cả vì kem nha, cố gắng lên đừng có mà buông xuôi như vậy
Bùi Thảo
Nếu như cứ vì Kem mà chịu đựng những mệt mỏi đó thì oải lắm.
Mẹ Titi
Cuộc sống không bao giờ như mong muốn mẹ ơi. Cố gắng lên.
mẹ cọp
trời xây nhà cho ông bà nội mất 200 triệu hả mẹ kem, thế nhà ông bà nội không có con cái góp thêm nữa hả
Mẹ Titi
Giờ 200 triệu không xây nổi nhà đâu mẹ cọp ơi. Chắc mẹ ấy góp thêm cùng ông bà thôi mẹ ạ.
đặng tân
200 triệu đối với người giàu thì không lớn nhưng với những người làm công ăn lương là 1 khoản tiền lớn tích góp nhiều năm
Bùi Thảo
Với mức lương nhà nước 200 triệu phải tiết kiệm đến cả chục năm ấy chứ.
hoàng mai
vậy là mẹ kem sắp kỉ niệm 3 năm ngày cưới rồi nhỉ
mẹ cọp
nhanh nhỉ thế là mẹ kem sắp kỉ niệm 3 năm ngày cưới rồi
Mẹ Titi
Đấy sắp 3 năm rồi đấy, nhanh thế. Tớ cũng thế đây. Có khi tớ với mẹ Kem cùng tháng rồi.
Bùi Thảo
3 năm nhanh nhỉ. Nhoằng cái là hét.
mẹ xí muội
bình tĩnh nào mẹ kem ơi. không ở được thì chuyển ra ở riêng, ăn riêng. tớ không ở nhà chồng nên không hiểu được cảm giác của mẹ. cố lên mẹ nhé.
hoàng mai
đúng là ở chung mệt mỏi lắm, nếu mà có điều kiện ra ở riêng được là cách tốt nhất đó mẹ
Mẹ Titi
Mẹ xí muội ơi, nhất mẹ nhé, không phải làm dâu ngày nào thì tuyệt vời rồi.
đặng tân
mẹ xí muội giống mình nè, may là không phải làm dâu ở chung với mẹ chồng
mẹ cu Tin
Ở chung bao giờ cũng có mâu thuẫn thế đấy mẹ ạ.
hoàng mai
công nhận, mẹ chồng có tốt bằng trời nhưng ở lâu rồi cũng sinh chuyện hết à
mẹ cọp
thà mẹ đưa cho ông bà 1 nửa số tiền đó còn lại mẹ để tiền đó lấy vốn làm ăn khi nào khấm khá mua hẳn nhà riêng ở cho đỡ mệt
Mẹ Titi
Chả có ai bao dung và yêu mình như bố mẹ mình các mẹ nhỉ.
Mẹ Chuột
Sao thế hả mẹ kem ơi.