Chàng trai mùa thu của mẹ!

Ngay từ khi con hiện hữu trong cuộc đời mẹ, mỗi ngày trôi qua, con đều cho mẹ những trải nghiệm đầy thú vị với những cung bậc yêu thương có, hờn giận có, cáu gắt có, bực bội có… và những nhịp đập yêu thương vẫn mãi đong đầy…

Mẹ nhớ, cái thời khắc bố mẹ biết tin con đã có mặt trên cuộc đời, bố mẹ đã ôm chặt lấy nhau vì vui mừng, hạnh phúc, sự chờ đợi và mong mỏi suốt một chặng đường dài cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Mắt mẹ dâng đầy yêu thương, bàn tay bố nắm thật chặt tay mẹ…

Thời khắc, mẹ nhìn thấy hình ảnh đầu tiên của con trên màn hình siêu âm, mẹ thấy mình sao thật vĩ đại, và con, mẹ thấy ngập tràn một nỗi niềm khôn tả, có một sinh linh đang tồn tại trong cơ thể mẹ, đang lớn dần theo từng ngày trôi qua… Nhìn cái khuôn mặt dù không rõ nét trên phiếu siêu âm, mẹ thầm cảm ơn con đã cho mẹ được cảm nhận được sứ mệnh thiêng liêng làm mẹ của một người phụ nữ.

Khi mẹ cảm nhận được cú đạp yêu thương đầu tiên của con, giọt nước mắt đã lăn tràn trên má mẹ, nỗi niềm khó tả mẹ chẳng thể gọi thành lời…Ngày con cất tiếng khóc chào đời, mẹ đau đớn đến tột cùng thế gian rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc lâng lâng… Nhìn khuôn mặt con yêu, đôi mắt tròn xoe lung liếng nhìn mẹ, mọi mệt mỏi, đau đớn dường như tan biến, mẹ chỉ muốn ôm con thật chặt vào lòng mà hít hà cái mùi da thịt của con, muốn áp cái má của mình vào mái tóc đen nhánh của con… Mẹ vẫn còn ngỡ ngàng trong sự lo lắng, chập chờn những lo âu…

Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của con, giòn tan, trong trẻo, thánh thiện đến không cùng… Mẹ thấy, thế giới này sao đẹp đến thế, mẹ nhìn thấy cầu vồng rực rỡ và những bình yên rải thảm… Khi con ốm, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi, nụ cười nhợt nhạt, tim mẹ như bị ai bóp nghẹt, mẹ ước giá như mẹ có thể chịu đựng thay con tất cả, điều mà mẹ tin bất cứ bà mẹ nào trên đời cũng muốn như vậy…

Ngày con chập chững bước chân đầu tiên của cuộc đời, lòng mẹ thấy hân hoan đến lạ… Con đã tự bước trên đôi chân của mình để đón nhận những cung bậc cuộc sống đang chờ đợi con phía trước… Con vấp ngã, dù lòng mẹ chỉ muốn chạy ngay lại để đỡ con dậy, ôm con vào lòng và an ủi…Nhưng không lí trí mach bảo mẹ “hãy để con tự bước đi và tự đứng dậy sâu vấp ngã”, vậy nên, dẫu ánh mắt con như cầu cứu, như van xin, như nhờ vả, như tin cậy hướng về mẹ, mẹ vẫn phải tự kiềm chế cảm xúc…

Rồi cái thời con cất tiếng gọi “ mẹ oi” mà tim mẹ như muốn tan chảy…Lòng mẹ lâng lâng trong niềm hạnh phúc khôn tả, mẹ thấy mình bỗng trở nên dịu hiền đến lạ, bao dung và thiện nguyện hơn…Nhà mình ríu rít,líu lo tiếng con yêu mỗi ngày, mẹ như thấy lòng mình trẻ lại trong những giây phút ở bên con.

Mỗi ngày thức dậy, con đều ôm mẹ vào lòng, hai bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ nhẹ vào lưng và thủ thỉ “mẹ ơi, em yêu mẹ” sao mẹ thấy lòng thênh thang đến lạ, mẹ thấy đời mình ý nghĩa biêt bao nhiêu…Con dạy cho mẹ biết yêu thương, biết khoan dung, biết kiềm chế cảm xúc, và biết trao đi yêu thương thật nhiều để nhận về những yêu thương… Chàng trai ạ, khi nhìn vào mắt con, mẹ muốn thì thầm vào tai con “ mẹ yêu con nhiều lắm” con yêu có biết không?

Chàng trai mùa thu của mẹ!
Chàng trai mùa thu của mẹ!
Chàng trai mùa thu của mẹ!
Chàng trai mùa thu của mẹ!
Chàng trai mùa thu của mẹ!

+ 11

0
4.2k
68 Bình luận

➡️ Mẹ ơi, gia nhập cộng đồng MarryBaby săn mã mua sắm Shopee, Tiki, Lazada,.... mua sắm bỉm sữa cho con! Thỏa thích tạo câu hỏi, bác sĩ sẽ trực tiếp trả lời miễn phí chỉ có tại Cộng đồng MarryBaby

1 năm trước
Thích
Trả lời
2 mẹ con có những bức hình đẹp quá
7 năm trước
Thích
Trả lời
Hai mẹ con quấn quít nhau yêu quá đi, con trai mới ngày nào mà trông lớn tướng hơn mẹ luôn rồi hihi. Chúc mẹ con Chị luôn khoẻ và hạnh phúc nhé! Nhờ Chị Hồng ghé ủng hộ mẹ con Em ạh:
7 năm trước
Thích
Trả lời
Link của Em đây http://www.marrybaby.vn/anh-cua-be/nhung-khoanh-khac-than-tien Em cảm ơn Chị rất nhiều ah!
7 năm trước
Thích
Trả lời
hai mẹ con có nhiều hình đẹp thế, thích hình 2 mẹ con tạo dáng giống nhau lắm nè hihi Mẹ ghé link ủng hộ mẹ con mình với ạ, thanks mẹ nha http://www.marrybaby.vn/ảnh-của-bé/người-tình-nhỏ-của-mẹ
7 năm trước
Thích
Trả lời
cứ mối ngày nhìn con lớn lên là mẹ thấy hạnh phúc lắm á
7 năm trước
Thích
Trả lời
mỗi ngày nhìn con lớn lên thật hạnh phúc mom nhỉ, hình như tất cả những người mẹ đều như vậy
7 năm trước
Thích
Trả lời
làm mẹ thật là hạnh phúc mom nhỉ, mình cũng ước như vậy á
7 năm trước
Thích
Trả lời
mẹ viết những dòng cảm xúc quá đi mẹ ơi, đọcmà rưng rưng nè
7 năm trước
Thích
Trả lời
mình cũng muốn cso một chàng trai luôn cười như vậy nè mom
7 năm trước
Thích
Trả lời
hạnh phuc là mỗi ngày thấy con khôn lớn mom nhỉ?
7 năm trước
Thích
Trả lời
Xem thêm 54 bình luận
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!