Tết thiêu nhi đầu tiên của Linh Đan
Đã lâu lắm rồi mẹ không còn cảm giác háo hức chờ đón ngày Tết thiếu nhi nữa, nhưng kể từ khi có con mẹ lại nôn nao, háo hức chờ đợi, mẹ mong chờ Tết, mong chờ Trung thu, ngày Quốc Tế thiếu nhi, hoặc các ngày Lễ khác chỉ vì mẹ biết những ngày này con gái của mẹ cũng sẽ có thêm nhiều niềm vui khi có quà, được ba mẹ đưa đi chơi nhưng chỗ dành riêng cho con.
Năm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi đầu tiên của công chúa bé bỏng, ba mẹ đưa con đi siêu thị đồ chơi dành tặng con một món quà nhỏ. Con đã lớn thêm nhiều rồi nên biết chỉ trỏ, biết vòi vĩnh, với lấy những chiếc xe tí hon. Trầm ngâm nè, suy tư nè, tròn xoe mắt biếc ngạc nhiên, rồi lại cười vang thích chí, mỗi cung bậc cảm xúc của con là những nốt nhạc trầm bổng trong tim mẹ. Ba mẹ tặng con những khoảnh khắc khám phá vạn vật trong cuộc sống, chỉ cần con khỏe mạnh, vui tươi, xinh đẹp như bông hoa tươi thắm giữa khu vườn tình cảm gia đình mình.
Có lẽ cảm giác vui, hạnh phúc này chỉ có những người đã làm cha mẹ mới cảm nhận được hết. Thật ra, niềm vui, hạnh phúc đó chỉ bắt nguồn từ những điều bình thường: nụ cười, ánh mắt, cử chỉ ngây thơ ngộ nghĩnh của con .. Có thể những hình ảnh này được thấy nhiều từ những em bé khác. Nhưng khi đó là con của mình thì có một cảm giác yêu thương vô vàn. Cứ ngắm nhìn con là Mẹ lại nhớ câu : Trẻ em như búp trên cành; Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan.
Ba Mẹ chúc con ngày nào cũng vui như ngày tết của mình, cầu cho con luôn khỏe mạnh, ăn mau chóng lớn nè, luôn ngoan nhé con gái. Yêu lắm, thương lắm, công chúa bé nhỏ của gia đình
P/S: Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, thay mặt cho toàn thể \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"thiếu nhi lớn\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" gửi tới các bé những tình cảm yêu thương nhất, chúc các bé luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, học giỏi, ngoan ngoãn, và biết nghe lời bố mẹ. Đặc biệt chúc các bé sẽ nhận được thật nhiều món quà xinh xắn, đáng yêu và đầy ý nghĩa của người thân yêu nhé!
:razz: :razz: :razz: