NGÀY VUI CỦA BÉ - TẾT THIẾU NHI ĐẦU TIÊN CỦA ORI

Đối với người lớn chúng ta có lẻ Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi không có gì đặc biệt cho lắm nhưng đối với gia đình nhỏ của mình, ngày 1 tháng 6 năm nay nó vô cùng thiêng liêng và đáng nhớ - ngày bé Ori đón Tết đầu tiên.

Công việc và cuộc sống làm mình tạm thời gởi em cho ông bà chăm sóc, cứ cuối tuần là mình tranh thủ sắp xếp công việc chạy về với em, chỉ cần thấy em vui vẻ, ăn ngon, ngủ tốt là mình mừng muốn rớt nước mắt. Em mến mẹ lắm! Lần nào gặp lại mẹ, em cũng hỉnh cái mũi lên cao, nhe ra 8 cái răng bé xíu làm cho mẹ cười toe toét, bao nhiêu mệt mỏi vì say xe đều ‘trốn’ đi mất, mẹ như hóa thành ‘Siêu Nhân’ bế em lên vai, \'bay thẳng\' đến công viên Hòa Thành, nơi mà chiều nào hai mẹ con mình , hết chơi trò tung hứng trên cao, chạy đua Xích Lô cùng các chị đến đi Thú Nhún, tàu lượn con Cá và đặc biệt là tàu con Sâu thật to và dài, cứ mổi lần hoạt động là nó kêu xình xịch xình xịch nghe rất vui tai.

Con gái của mẹ có nhớ ngày đầu tiên mẹ đưa con lên tàu con sâu không? Mẹ còn nhớ rất rõ, con gái rất run và sợ đến mếu máo, cứ khóc đòi mẹ ẳm xuống không chịu lên tàu. Mãi đến khi mẹ trấn an và giải thích cho con hiểu, con bắt đầu nghe lời và ngồi yên trong vòng tay mẹ, chú Sâu bắt đầu chạy vòng quanh 1 vòng, 2 vòng và.... con bắt đầu thích thú cười vui vẻ khi thấy \'chú\' không có gì đáng sợ, thậm chí còn đòi tụt xuống khỏi tay mẹ ngồi 1 mình \'lái tàu\' nữa chứ.... hjhj. Và như thế, cứ mổi lần mẹ ẳm con lên đây là con nhìn, chỉ mẹ, đòi đi tàu......Mẹ cũng tập \'buông tay\' con nhé! mẹ sẽ thả cho con ngồi 1 mình trên thảm cỏ, nếu không có mẹ bên cạnh con sẽ như thế nào nhỉ? :) Tất nhiên lần đầu con sẽ không tránh khỏi hoang mang, lo sợ...thậm chí là khóc thét lên đòi mẹ ẳm nhưng mẹ tin 1 lần, 2 lần thậm chí là đến ...10 lần nếu mẹ cố gắng duy trì và kiên nhẫn tập \'buông tay\' chắc chắn con của mẹ sẽ thích nghi và giỏi y như lần đầu đi tàu chú Sâu vậy đó.

Con gái biết không? Trong cuộc đời này sẽ chẳng ai giúp được con ngoài chính bản thân con, có vấp ngã và tự mình đứng dậy mới tự tin và trưởng thành trong cuộc sống. Lúc còn nhỏ, mẹ cũng từng bị bỏ rơi và tự lập, hàng ngày mẹ phải đi bộ đến trường một mình trong khi các bạn cùng trang lứa đều có cha mẹ đưa đón, sách vở không dám xin tiền ông mua nhiều đâu con, mẹ toàn tận dụng lại những tờ giấy trắng còn lại của những quyển vở học năm trước, rứt ra đóng lại thành cuốn học tiếp và khi mẹ mới đậu vào đại học năm thứ nhất, chân ướt chân ráo đạp xe hằng ngày đi kiếm việc làm thêm sau mổi buổi học để có tiền trang trãi học phí đó con...Hjhj, chắc \'ông đã tôi mẹ thế đấy\' và đến đời con mẹ cũng muốn con gái giống mẹ con nhé! hãy mạnh mẽ lên! hãy đi về hướng con muốn đi và buông tay ba mẹ khi con sẵn sàng.

Mẹ yêu con nhiều lắm, Ori của mẹ!!

:-D

NGÀY VUI CỦA BÉ - TẾT THIẾU NHI ĐẦU TIÊN CỦA ORI
NGÀY VUI CỦA BÉ - TẾT THIẾU NHI ĐẦU TIÊN CỦA ORI
NGÀY VUI CỦA BÉ - TẾT THIẾU NHI ĐẦU TIÊN CỦA ORI
NGÀY VUI CỦA BÉ - TẾT THIẾU NHI ĐẦU TIÊN CỦA ORI
NGÀY VUI CỦA BÉ - TẾT THIẾU NHI ĐẦU TIÊN CỦA ORI

+ 14

0
4.1k
0 Bình luận
Con cute quá đó nha^-^
8 năm trước
Thích
Trả lời
Cám ơn mom đã khen bé nha
8 năm trước
Thích
Trả lời
Giải nhất đây hả.thật xứng đang chị ạ
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hii..chị cám ơn em nha Hà Duyên
8 năm trước
Thích
Trả lời
chuc con luon khoe manh va chong lon nha
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hii..cám ơn mom nhiều lắm
8 năm trước
Thích
Trả lời
Chúc chị may mắn nhé!
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hii..cảm ơn em nhiều nha!
8 năm trước
Thích
Trả lời
Con gái mẹ 4 may mắn được cô chú ủng hộ nhiệt tình quá nè!
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hii...hôm nay lãng mạn vậy mẹ 4.
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hi be yeu, di choi vui qua!
8 năm trước
Thích
Trả lời
Bé Phương Vy dễ thương lắm mom, love con chưa thấy thích tặng con gái thêm 1 like nữa nha hii
8 năm trước
Thích
Trả lời
Cám ơn mẹ Thảo nhiều lắm nha! chúc 2 mẹ con luôn vui vẻ và may mắn!
8 năm trước
Thích
Trả lời
like va love cho con nhe, chuc con mau an chong lon nha
8 năm trước
Thích
Trả lời
Bé Hữu Vĩnh cũng rất đẹp trai và đáng yêu, chúc 2 mẹ con gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nha! hii
8 năm trước
Thích
Trả lời
Cám ơn mom đã ủng hộ cho bé nhiều nhé!
8 năm trước
Thích
Trả lời
con yeu lam con oi. ung ho
8 năm trước
Thích
Trả lời
Bé Gia Hân nhà mom rất dễ thương nên mình đã vote 1 love cho con hy vọng con may mắn và vui vẻ nha hii
8 năm trước
Thích
Trả lời
Cám ơn mẹ Quỳnh Anh nhiều nhiều nha!
8 năm trước
Thích
Trả lời
Vote them cho Ori nhé
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hii..người lớn mình hay có sở thích chung vầy nè mom, hồi nhỏ thì thích con mủm mỉm chút xíu nhìn muốn cắn yêu, đến khi con lớn thành thiếu nữ thì thích con mãnh mai đừng quá mập xấu lắm con ơi hii..mình thấy bé Phương Linh không quá ốm đâu mom, học múa đứa nào chẳng vậy.
8 năm trước
Thích
Trả lời
Đẹp gi đâu mẹ Ori, gầy lắm ấy. Mẹ cháu đang sốt hết cả ruột. Cháu chỉ học múa ở lớp mẫu giáo thôi.
8 năm trước
Thích
Trả lời
Bé Phương Linh xinh thật đó, bé có học múa hay sao mà mình thấy dáng bé đẹp quá mom
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hii..cám ơn mẹ nhiều lắm nhoa!! chúc con gái may mắn
8 năm trước
Thích
Trả lời
Woa! hôm nay quay lại thấy Ori được nhiều mẹ ủng hộ quá nè, chúc con may mắn nha Ori!
8 năm trước
Thích
Trả lời
Chị cũng mừng lắm em, ngày nào cũng lò mò lên đây chăm sóc nâng niu từng cái love cái like, comment của các mim ủng hộ cho Ori hết đó, mừng và hy vọng 50% còn lại mình gặp may mắn nè hii
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hii..cám ơn em nhiều lắm nha em
8 năm trước
Thích
Trả lời
Xem thêm 73 bình luận
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!